Kết quả tìm kiếm cho "bóng đá Việt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12075
Ngày 30/4 không chỉ để nhớ, mà còn để soi chiếu hôm nay và nhắc mỗi chúng ta về giá trị và trách nhiệm gìn giữ hòa bình, nuôi dưỡng khát vọng lớn, đưa Việt Nam vươn tới tương lai giàu mạnh.
Sáng 29/04, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch".
Ngày 29/4, tại xã Thạnh Hưng, Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc, với gần 600 vận động viên đến từ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học và các ấp trên địa bàn tham gia tranh tài.
Giải U17 châu Á 2026 có biến động lớn ngay trước thềm khai mạc khi U17 Triều Tiên bất ngờ rút lui không tham dự.
Phim xoay quanh một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, lấy cảm hứng từ những cuộc vượt ngục huyền thoại trong thời kháng chiến chống Mỹ, dự kiến ra mắt đúng dịp Tết Nguyên đán năm 2027.
Những dự báo của Người về thời điểm toàn thắng không chỉ thể hiện trí tuệ kiệt xuất mà còn trở thành nguồn động viên to lớn, dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tới thắng lợi lịch sử.
Cuối tháng tư, chúng tôi gặp lại những người lính Trường Sơn từng vượt núi băng rừng vào chiến trường miền Nam. Đi qua gian khó, họ mang theo tình đồng đội và niềm vui hòa bình suốt cuộc đời.
Phong trào thể dục, thể thao ở phường Tân Châu đang phát triển mạnh, trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của người dân.
Ngoài trưng bày hiện vật, ứng dụng công nghệ trải nghiệm trực quan sẽ giúp khách chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ kỳ vĩ trong Hang Va, quy mô choáng ngợp của Sơn Đoòng hay các dòng sông ngầm bí ẩn.
Ngày 28/04, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).
Sáng 28/4, UBND xã Đông Hòa tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026.
Những ngày tháng tư lịch sử, khi đất nước rợp cờ hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ở vùng đất An Minh (tỉnh An Giang), những ký ức chiến tranh lại lặng lẽ trở về. Trong dòng hồi tưởng ấy, câu chuyện về một gia đình có 13 anh em, trong đó 5 người tham gia cách mạng như một khúc tráng ca được kể lại bằng chính cuộc đời của những người đã đi qua lửa đạn.